Nghe Tiếng Mưa Rơi!

Tác giả: Bé Lười

Trưa hôm nay mưa lại về ngang ngõ
Mang theo sau là những tiếng cười đùa
Thủa thơ ấu, ta tung tăng bì bõm
Tắm mưa dầm, suốt một buổi canh trưa.

Mưa lại về , Ta nhớ lắm ngày xưa
Hoa chớm nở, tình yêu vừa chớm ghé
Ta yêu lắm , những cành cây ướt nhẹ
Mơn mởn xanh , khi mưa tạnh, mặt trời ló qua màn mây

Và còn thương cả những bước chân quen
Gánh hàng rau, bước vội trên đê tìm nơi trú
Phải chăng đó, gánh hàng Đời ấp ủ ?
Oằn nặng vai, người mẹ quê hương tôi !

Mưa nặng hạt tim càng nặng bồi hồi
Ôi đâu đó,vẫn còn trò chơi tuổi nhỏ
Tiếng sấm, ầm ầm làm tim ta muốn ló
Muốn nhuốn mình hòa lẫn cùng cơn mưa.

Để trở lại cái buổi, thửa xa xưa
Còn nhõng nhẽo lỡ trượt chân té ngã
Cạnh tình yêu, bây giờ là tất cả
Mưa mang về , cả trời hạnh phúc cho ta.

Bé Lười 18.06.2011
Chưa phân loại
Uncategorized