Em Vẫn Yêu Anh

Tác giả: Bé Lười

Em vẫn yêu anh vẫn bên anh
Vần thơ em viết vẫn trong xanh
Chứa bao tình nghĩa, đậm sâu sắc
Mang mộng trong lành, đến cho anh.

Em vẫn thương anh , và mong anh
Đường tình nhiều dốc , đá gập ghềnh
Vững chân bước tới đỉnh hạnh phúc
Đừng ngại, nhọc nhằn hay khó khăn.

Đừng buồn anh nhé, lỡ ngang qua
Thấy em sánh bước bên người ta
Em hứa ....đó chỉ bạn bè thường ngày gặp
Không chút mặn... mà như anh nha...

Tình cảm , chỉ dành cho anh thôi
Phút đầu gặp gỡ đầy bồi hồi
Anh ...người đầu tiên chiếm tim nhỏ
Giờ ngoan ngoãn lắm, chẳng yêu ai...

Chỉ mình anh thôi, mình anh thôi
Đừng giận, đừng hờn nữa anh ơi
Vần thơ em viết, mang sắc tím
Thấm đẫm gam màu, thẫm thủy chung..

Bé Lười 26.05.2011
Chưa phân loại
Uncategorized