Ngày Xưa

Tác giả: Caphesuotngay

Mẹ từ hàng Bột
Gánh gạo xuống Ô Chợ Dừa
Con đường xa xa...
Đôi guốc gỗ
Bàn chân mấy mùa sưng phỏng hết giấc mơ

Phố La Thành bước qua
Ngã năm Khâm Thiên còn miệt mài quá thể
Gánh cuối năm
Gánh cuộc đời chậm trễ
Mẹ có kịp về
Đôi mắt, đợi, đàn con

Nào khăn mỏ quạ
Nào cuộn, quấn đuôi gà
Nào lưng ong vạt áo tứ thân
Chiều giáp Tết
Vỉa hè, nghiêng vai vất vả

Vượt Thổ Quan
Vẫn một thôi đường nữa
Ngày chợ cạn cùng
Vắng vẻ ít người mua
Tất bật từ đứng bóng giữa trưa
Nốt mẻ cuối
Vài trinh tiền lãi

Quang thúng chợ chiều đồ dư sót lại
Vài lạng thịt thâm
Phong nến
Bao hương
Mua cho Bố phần tư cân rượu ngon
Xót xa...
Còn hơn đồng bạc lẻ
Vốn ruột tượng để dành
Ba hôm Tết gầy xanh

Gánh gánh gồng gồng
Về đến Khâm Thiên
Nghĩ thuơng thân
Làm dâu sớm
Ngoài ba mươi, già còm cõi.....

Mấy mươi năm trôi
Trôi quá vội
Bức ảnh đã nhoà
Nhoà đến tội
Vàng khươm

Phố Hàng Bột về Khâm Thiên
Quanh quẩn mãi
Cuối năm chiều giáp Tết
Gió viễn phương
Hôm nay buồn thao thức
Dưới con đường
Nghe tiếng guốc quen quen..

Mấy mùa Xuân
Đã mấy mùa Xuân

Ai ngược bước thời gian
Vượt Trung Tự, La Thành
Con đê cũ nằm tương tư nhớ
Bay ngang trời trận giông be bé
Giọt vô tình ướt mắt...làm mưa

Người xa xưa
Hay vóc dáng mẹ tôi
Thủa ấy,
Tất tả Khâm Thiên từ phố Chợ Dừa.....

cpsn
Chưa phân loại
Uncategorized