Tác giả: Hồng Dương
Ta đây !...không phải là thi sỹ
Chỉ thích thi ca ngỏ ý đời
Thay tiếng tơ lòng vang tiếng khóc
Thơ ngây ! sao đặng chị Hằng ơi !...
Đêm nay trăng tỏ một màu sáng
Lại thấy cô đơn kiếp lỡ làng
Ai bảo ngây thơ là có tội
Để lòng mình nặng với vầng trăng…
Hồn ta đã khóc tim xung huyết
Đời vẫn thờ ơ ở chốn này
Lòng giận bao giờ ta chửa biết
Thấy hồn thấm đẫm máu ra đầy...
Hận chăng ?... trăng lặng trăng không nói !...
Mắt sáng ngơ ngơ chỉ biết nhìn
Chim chóc im re không dám hót
Sợ đời dị nghị đến lòng tin
Ta đi góp nhặt thơ và ý
Về chất trong lòng những giấc mơ
Xây một cung tình cao ngất ngưỡng
Để đời bất chợt hết ngây thơ….
Chỉ thích thi ca ngỏ ý đời
Thay tiếng tơ lòng vang tiếng khóc
Thơ ngây ! sao đặng chị Hằng ơi !...
Đêm nay trăng tỏ một màu sáng
Lại thấy cô đơn kiếp lỡ làng
Ai bảo ngây thơ là có tội
Để lòng mình nặng với vầng trăng…
Hồn ta đã khóc tim xung huyết
Đời vẫn thờ ơ ở chốn này
Lòng giận bao giờ ta chửa biết
Thấy hồn thấm đẫm máu ra đầy...
Hận chăng ?... trăng lặng trăng không nói !...
Mắt sáng ngơ ngơ chỉ biết nhìn
Chim chóc im re không dám hót
Sợ đời dị nghị đến lòng tin
Ta đi góp nhặt thơ và ý
Về chất trong lòng những giấc mơ
Xây một cung tình cao ngất ngưỡng
Để đời bất chợt hết ngây thơ….
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Ngày (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Ngày (Yêu Thoáng Qua 1986)
- Ngày (Hường Phạm)
- Ngày (Trần Khiêm)
- Ngày 14 Tháng Giêng Năm Bính-tuất, 1946 Bắt Đầu Đi Lánh Nạn (Ưng Bình Thúc Giạ Thị)
- Ngày 14/2 (Huỳnh Ngọc Lợi)
- Ngày 16 Tháng 8 Năm Ất Hợi Khóc Em Thúc Thuyên. (Ưng Bình Thúc Giạ Thị)
- Ngày 2 Tết (J.B Nguyễn Hữu Vinh)
- Ngày 20/10 (Huỳnh Ngọc Lợi)
- Ngày 30 Tết (Thiết Dương)