Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngày Không Bình Yên

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Trưa nay toàn mơ thấy ác mộng
Giật mình vài lần lại ngủ say
Chắc làm việc tốt nên thế đấy
Chứ ngày bình thường ngủ rất ngon./.
11/5/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Điều Khó Nói!
  • Bao Giờ Em Quay Lại?
  • Trẻ Con
  • Viết Cho Cô Gái..................ương
  • Viết Cho Cô Gái ...... Ương
  • Nắng Trái Mùa
  • Nhớ 2
  • Quà Sớm
  • Cuộc Tình Chưa Thành Tên
  • Tâm Sự Tháng 3
Thơ bạn muốn xem
  • Rứa Mà Em Không Biết
  • Mộng Hay Thực
  • Mối Tình Sầu
  • Mê Lô Đề
  • Khổ
  • Trên Chiếu Rượu Năm 2009
  • Yêu Đất Nước
  • Tiếng Ác Miệng Đời
  • Góc Phố Nhỏ Nhớ Anh
  • Thất Phu Hữu Trách...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
  • Ðông Anh
  • Tường Minh
  • Đóa Hoa Hồng
  • Hạ Uyên Chi
  • Phong Nguyên
©2025 - CungThuGian.com