Ngày Em Chào Đời ( 14/05/1975)

Tác giả: Trần Thị Thủy

Ngày này năm xửa năm xưa
Có một cô bé giữa trưa ra đời
Chợ đông quang cảnh tuyệt vời
Ham vui bé lại cứ đòi ra luôn .

Mẹ đang chuẩn bị bữa cơm
Cuống cuồng vội bỏ lên đường đi sinh
Bà đỡ chưa hỏi tình hình
Em đây bức bối tự mình đạp ra

Thế rồi tiếng khóc xé nhà
Mười hai giờ kém Em ra chào đời
Ngoài kia mưa vẫn đang rơi
Thế là tên Thủy gắn đời Em luôn .

Sinh ra đã thấy mưa buồn
Nên đời đón nhận sầu tuôn đêm ngày
Bốn mươi xuân lại qua ngay
Năm nay bốn mốt chẳng thay đổi gì ?

Nửa đời thấm thoát qua đi
Cuộc đời đón nhận những gì trời ban
Đang vui buồn cũng xen ngang
Đang có hạnh phúc bàng hoàng chia đôi .

Mỗi người số phận đã rồi
Cảm ơn Bố Mẹ cho con làm người !
Dẫu cho sướng khổ cuộc đời
Cũng nhờ cuộc sống con thời hiểu thêm !
Chưa phân loại
Uncategorized