Ngày Đầu Xuân

Tác giả: Thiên Ân

NGÀY ĐẦU XUÂN
Ngày đầu xuân ngôi trường vắng tiếng em
Lớp học lặng im ...dấu niêm phong nằm đó
Tiếng kẻng reo lời yêu còn bỏ ngỏ
Hành lang dài mỏi mệt rã đôi chân

Ngày đầu xuân chiếc lá níu duyên thầm
Ngọn gió vô tư về miền đất lạ
Chiếc xe thời gian lăn đi hối hả
Chuyện vui buồn nằm ẩn giấu bờ tim

Ngày đầu xuân nắng sớm đậu bên thềm
Hạt sương mong manh ngủ vùi lá cỏ
Mặt trời chải tóc giao thừa ôm nhớ
Tiếng ru hời khao khát ở trần gian

Ngày đầu xuân tình ấp ủ mấy trang
Ai thấu hiểu trái tim người , thấu hiểu ?
Vạt tóc bay , em buông lơi nũng nịu
Lẽ ghét thương còn văng vẳng đường tình

Ngày đầu xuân ta đối diện chính mình
Rèm mi ướt ngôn từ thơ cảm xúc
Mưa nắng phong trần bay đi hun hút
Chân giẫm mòn trên hạt cát lẻ loi

Ngày đầu xuân cánh chim vẫn đơn côi
Hoa hướng dương , mào gà ...đua nhau nở
Áo dài ở đâu thương dùm người thợ ?
Tấm ảnh reo hồn thấp thoáng cỏ cây

Ngày đầu xuân lượm lặt chuyện đó đây
Kho tàng tình yêu chất đầy nỗi nhớ
Sân trường thương yêu nồng nàn hơi thở
Vỗ cánh ước mơ bay bổng chân trời
Xuân 2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized