Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngày Cuối Năm

Tác giả: Trần Đức Lập

ngày cuối năm

tôi mở lòng tôi
những đắm say
mùa Xuân còn lại
nhánh mai này
em mang xuống phố
chiều đang tết
rao bán niềm vui
lại cho ngày.

tôi mở tình tôi
với cỏ cây
mầm Xuân nở rộ
như ngất ngây
chiều ba mươi
đã hoàng hôn phố
giao thừa đón em
tôi ở đây.

16/02/15
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • D Ấ U M Ù A T H U
  • Dòng Thời Gian
  • Đêm Trần Gian (2)
  • Chân Tướng
  • Giọt Xuân Tàn
  • Tâm Thức
  • Đêm Trần Gian
  • Đêm Và Ngày
  • Nửa Mùa Thu
  • Ơn Em
Thơ tương tự
  • Ngày Cuối Năm (Quan Dương)
  • Ngày Cuối Năm (Thùy Liêm)
  • Ngày Cuối Năm (Trần Minh Hiền)
  • Ngày Cuối Nặm (Vũ Việt Hùng)
  • Ngày Cuối Năm (Nguyễn Tâm)
Thơ bạn muốn xem
  • Chỉ Còn Chiếc Bóng Tình Tôi
  • Việt Nam Quyết Thắng Đại Dịch Covid-19
  • Biết Em Còn Nhớ Nha Mân
  • Hoan Hô Đấng Thánh
  • Đêm Tàn
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 16
  • Hương Quê Mẹ
  • Mặt Chính Trị!
  • Còn Gì!
  • Chuyện Tình Trăng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • A Ka Thủy
  • Trịnh Bửu Hoài
  • Lucky Phan
  • Vân Trang
  • Amol Nguyễn
  • Cội Thông Già
  • Mai Xuân Rin
  • Tuấn Trọng
  • Đặng Thế Dương
  • Phan Văn Trị
©2026 - CungThuGian.com