Ngày Ấy........

Tác giả: Bùi Thành Công

Ngày ấỵ..................

Từ ngày em bước tới bên tôi.
Không còn cô độc trên đường đời
Chăn đơn gối chiếc xin tạm biệt
Chào nhừng đêm buồn nước mắt rơi

Cảm ơn em đã tới bên tôi
Cùng tôi bước tiếp trên đường đời
Khó khăn vất vả cùng nhau bước
Những ngày vui vẻ cùng đi chơi

Bây giờ.................
Buồn lắm em ơi hết thật rồi
Tình mình tưởng mãi chẳng phai phôi
Trăm năm hay đến ngàn năm nữa
Anh vẫn nhớ em cả một đời

Buồn lắm em ơi buồn một đời
Bên nhau cứ tưởng chẳng phai phôi
Ai ngờ nửa đường liền đứt gánh
Tình mình cũng đến thế mà thôi

Quay trước quay sau hết một đời
Bao giờ nỗi nhớ mới dần vơi
Quên đi yêu dấu thời xưa ấy
Nhẹ lòng mà bước mỉm cười vui

Bài một viết nắm 2010. bài thứ 2 viết năm 2013
Chưa phân loại
Uncategorized