Ngày Ấy

Tác giả: Typn Huỳnh

Trở về trường xưa, tim chơi vơi nỗi nhớ
Ngày tháng hoài thương biết nói sao cho vừa
Hàng ghế đá quạnh hiu, rêu phong kín
Áo trắng năm nào khuất lịm bóng hoàng hôn……
Xin!
Thời gian ơi trở lại
Khóc!
Bao hồi ức mờ sương
Thương!
Được một lần ngắm mãi
Vết chân chim hằng trên mắt thầy tôi!
Thôi! Xa rồi!
Vỡ òa trong nước mắt
Trường cũ….người xưa…thoáng chiêm bao
Mong một lần, ngồi lại lớp học xưa
Ước ngàn lần thời gian ơi dừng lại!
Kỷ niệm này đây, giây phút này đây
Xưa xa xôi nhưng xưa ơi không chết!
Ngàn thứ hữu hạn……..
Ký ức mãi trường sinh!!!
[Typn]
Cần Thơ, ngày 06/11/2013
Chưa phân loại
Uncategorized