Tình Say

Tác giả: Typn Huỳnh

Thiên đường ấy chỉ có hai ta
Với tất cả những gì có thể
Đời vẫn thế và tình ta vẫn thế
Với hơi thở lâng lâng trong mộng hồn hoa
Cánh tay anh ấm, ôm em vào mộng đẹp
Lời ước hẹn ngọt lịm ở đôi môi
Chìm vào mơ, ta hoà cùng mây gió
Và, tim thổn thức sáng cùng ánh trăng tỏ
Rực lửa tình soi rõ yêu thương...

Em đã đến và dịu dàng trong nắng
Em kề bên trong những phút bình yên
Và vẫn đấy khi tim tôi tê tái
Tôi yêu em, yêu em, chỉ mình em
Hồng biết mấy cuộc tình này em hỡi
Nhung lụa mềm sưởi ấm trái tim ai
Đời vẫn thế, lòng anh là em mãi
Anh yêu em...yêu mãi...mãi yêu hoài!
[Typn]
22/04/2013
Chưa phân loại
Uncategorized