Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Say

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Yêu người cũng ví tựa chiêm bao
Nỗi nhớ niềm thương cứ dạt dào
Gối chiếc phòng đơn chờ thiếp lại
Môi kề má chạm đợi chàng trao
Đêm dài gió lạnh thêm hờn tủi
Lửa đượm hương nồng lại khát khao
Dẫu biết tình kia sương khói mỏng
Mà ân ái nọ vẫn dâng trào.

September 17, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Tình Say (TamMuội)
  • Tình Say (Hoanghoon)
  • Tình Say (Nguyễn Thành Sáng)
  • Tình Say (Nguyên Hữu)
  • Tình Say (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Tình Say (Nguyễn Hoàng)
  • Tình Say (N-minh)
  • Tình Say (Typn Huỳnh)
  • Tình Say (L)
  • Tỉnh Say (TTL)
Thơ bạn muốn xem
  • Có Một Khách Nhi Ở Trong Tôi
  • Thôi Hãy Ngủ Đi Em!
  • Mình.... Ơi
  • Mây Ơi, Mây Về Ngay!
  • Thu Tôi
  • Còn Trong Nỗi Nhớ
  • Vị Nước Mắt
  • Giấc Mơ
  • 17-10-15
  • Một Nửa Bài Thơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiên Nhất Phương
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
  • BS.Bạch Liên
  • GQM - Thúy Lan
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
  • Đỗ Thanh Vân
  • Đặng Toản
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Phạm Thành
©2025 - CungThuGian.com