Ngật Ngây Tình Đời

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Mệt mỏi và rã rời.
Bao cay đắng đầy vơi.
Tiếc đêm dài trăng khuyết.
Ngất ngây giữa dòng đời.

Tình yêu hoài muôn thuở.
Trăn trở buồn vu vơ.
Em tôi sao hoài nghĩ.
Nơi kia chốn bụi mờ.

Gió dịu lành ngọt mát.
Trăng cuối tuần nhạt phai.
Nhớ bóng ai trải dài
Thương ai hoài trông ngóng.

Cuộc đời mãi long đong.
Khoảng trống vương trong lòng.
Tìm sâu vùng ký ức.
U sầu những mỏi mong.

Lật tìm trang sách cũ.
Đã bạc màu năm xưa.
Tìm nét nghiêng em viết.
Bâng khuâng nhẹ chiều mưa.

04/ 03/ 15
Chưa phân loại
Uncategorized