Ngang Qua

Tác giả: Hồng Dương

Hồn trống trải chiều vừa đi qua ngõ
Tìm được gì trong cỏ mọc ven đê
Hãy khóc đi trong vắng lặng ê chề
Buồn nuối tiếc não nề con tim nát

Trong chờ đợi có tiếng ai đang hát
Một khúc ca bỏng rát cả nỗi niềm
Hãy khóc đi cho dịu vợi mây mềm
Là tất cả một miền yêu thương ấy

Cho anh lại chút bình yên nho nhỏ
Bờ cỏ sầu anh ngỏ với vần thơ
Để cho anh một chút ít đợi chờ
Thành kỷ niệm vật vờ trong nỗi nhớ

Hãy khóc đi cho cuộc tình đã lỡ
Biết chăng nào tim vỡ đó em ơi
Mất em rồi đau đớn cả một trời
Cơn bão chấn rụng rơi niềm hy vọng

Thôi chấp nhận như sương bay cánh mỏng
Tình đi qua gió động cánh lá vàng
Em đi qua chân thật bóng vỡ tan
Chiều rụng xuống tím lan ra xa mãi…

Trăng mờ tỏ soi vào hồn tê tái
Ai ngang qua đạp phải ngọn đê mê
Ai ngang qua bờ mi khóc chiều về
Ai đau đớn ê chề con tim vỡ…

Đông Hà Quảng Trị. 28.04.2016.
Chưa phân loại
Uncategorized