Ngăn Trái Tim

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Trái tim tôi có mấy ngăn
Ngăn cất chuyện chợ, chuyện chăn, chuyện lòng
Ngăn nào lắm đục, đầy trong
Có chia ngăn nắp, đã đồng đều chưa

Bao nhiêu ngăn mới đủ vừa
Để luôn an định, nắng mưa không dời
Có ngăn nào chứa chơi vơi
Để nén thất vọng một đời dấu đi

Có ngăn nào giữ nhu mì
Để tôi yêu mãi cho đi không ngừng
Ngăn nào chứa đủ bâng khuâng
Khi tôi nhung nhớ thiên thần đã xa

Ngăn nào hy vọng nở hoa
Cho tin yêu mãi chan hoà trong tôi
Trái tim tôi nhỏ thế thôi
Nếu có ghé đến ươm chồi nghĩa nhân

Thuỷ chung khắc những dấu chân
Để ngăn hạnh phúc trào dâng tháng ngày
Tôi tự vá trái tim này
Máu hồng tim đỏ lòng ngay, dạ bền.
Chưa phân loại
Uncategorized