Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngàn Năm Vẫn Đợi

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Vẫn nguyện bên người ở thế gian
Dù cho cuộc sống lắm điêu tàn
Hay rằng khắc khoải duyên nồng đượm
Chẳng lẽ âm thầm ái ngọt tan
Thỏa giữ ân tình luôn thắm quyện
Mong gìn nghĩa nợ để ngời đan
Lời yêu đã ngỏ tơ hồng kết
Cũng phải ưu sầu lệ chứa chan.
19/11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Ngàn Năm Vẫn Hẹn (Trần Bảo Kim Thư)
  • Ngàn Năm Vẫn Thế (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
Thơ bạn muốn xem
  • Hà Nội Nhớ Em
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (119)
  • 728 - Tình Nhân
  • Ngày Thương Khó
  • Trả Hết Cho Người
  • Hạt Nắng Trong Tim
  • Giam Hãm Trong Vòng Lẩn Quẩn Tri Thức
  • Trăng Khuyết Chờ Người
  • ++ Diêu Bông Sầu Đông ++
  • Hướng Mùa Lễ Hội Vu Lan
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Minh Hiền
  • Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
  • Văn Liêm
  • Lý Bạch
  • Quang Lãng
  • ONLY
  • Viễn
  • Mũm Mĩm
  • Nguyễn Ngọc Hưng
  • Lê Đăng Khánh
©2026 - CungThuGian.com