Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngàn Năm Vẫn Hẹn

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Hẹn ước nhau rồi chẳng dịch di
Ngàn năm khắc dạ nhớ thương vì
Trao niềm hạnh phúc khi kề cận
Nén nỗi đau buồn lúc biệt ly
Giấc mộng ngày xưa nào nỡ bỏ
Hồn thơ tuổi dại vẫn khôn ghì
Cho dù biển cạn non mòn. lở
Sẽ lại tương phùng lệ đẫm mi

Mar 27, 2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Ngàn Năm Vẫn Thế (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Ngàn Năm Vẫn Đợi (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (782)
  • Chiều Mưa
  • Ôi Tuyệt Vời Trong Tim
  • Nhớ Cha
  • Tròn Vẹn Vòng Mơ
  • Nghhe Lời Dạy Của Cha Ông.
  • Đọc Thư Tây Bắc
  • Rét Cuối Đông
  • Hoa Hồng Tình Yêu
  • Những Giọt Mưa Trong
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Đức Lập
  • Bùi Quốc Thái - Sơn La
  • Thi Ngữ
  • Huyền Nguyên
  • Trần Ngọc Mỹ
  • Hồ Hoài Thanh
  • Đoạn Can Lạc Hà
  • Nguyễn Hồng Cổn
  • Từ Thanh
  • Thuongbuon
©2025 - CungThuGian.com