Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngậm Ngùi

Tác giả: Viễn Du

Có phải là tôi kẻ dại khờ
Mang cả chân tình gửi vào thơ
Vẫn biết là mơ hoài nhung nhớ
Đêm từng đêm...
khoắc khoải đợi chờ ?

Nguyệt lão tin nhầm kẻ dối gian
Chỉ hồng vừa buộc đã đứt ngang
Người bước dần xa...không luyến tiếc
Người đứng nhìn theo...
lệ mi tràn...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xót Xa Hoài Niệm
  • Đêm Buồn
  • Không Màu
  • Đêm Mưa
  • Mãi Một Nỗi Buồn Thu
  • Giáng Sinh Buồn
  • Thôi Kệ
  • Khi Chia Xa
  • Mưa Khóc
  • Giấc Mơ Chiều
Thơ tương tự
  • Ngậm Ngùi (Bạch Loan)
  • Ngậm Ngùi (Thiên Lý)
  • Ngậm Ngùi (Thiên Lý)
  • Ngậm Ngùi (Nguyễn Lâm)
  • Ngậm Ngùi (Miên Du)
  • Ngậm Ngùi (TamMuội)
  • Ngậm Ngùi (Hoàng Hiện)
  • Ngậm Ngùi (Dòng Sông Nhỏ)
  • Ngậm Ngùi (Nguyễn Thành Sáng)
  • Ngậm Ngùi (Tạ Thăng Hùng)
Thơ bạn muốn xem
  • Bài Thơ Và Quê Hương
  • Đêm Nay
  • Đp-2016
  • Cô Hàng Xóm
  • Bạn Trăng
  • Quên Đi Em!.....
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (130)
  • Phố Còn Có Ta?
  • Trĩu Nặng Trái Tim Đơn
  • Tình Người Chân Lấm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Biển Vắng
  • Vũ Thị Thiên Thư
  • Cv
  • Vuviethung.
  • Trần Hữu Nghiễm
  • DUY TÙNG
  • Phùng Thế Nguyện
  • Văn Nghĩa
  • Phan Thị Thanh Nhàn
  • Cung Trầm Tưởng
©2026 - CungThuGian.com