Ngắm Em Cô Gái Jrai

Tác giả: Lê Sáng

NGẮM EM _ CÔ GÁI JRAI
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Có lẽ rằng anh chưa một lần qua
Chưa được đến thăm núi rừng đầy nắng gió
Và bước chân anh chưa nhuộm màu đất đỏ
Chưa được ngắm nhìn cô gái jrai.

Em cũng mặn mà em cũng đẹp ngất ngây
Mắt em sáng đong đầy tình thương nhớ
Người jrai có gì đâu anh sợ
Trái tim yêu như ngọn lửa cao nguyên.

Khi mặt trời chưa kịp để nhú lên
Em đã dậy sẵn sàng bên bếp củi
Món canh rau rừng, nồi cơm em thổi
Đủ no lòng em lại vội lên nương.

Con suối chảy qua trên khắp những nẻo đường
Chân em bước nhẹ nhàng không biết mỏi
Bóng trời trưa như vô tình sáng chói
Nóng cả núi rừng nắng dọi cả má em.

Người của núi rừng làn da sạm cháy đen
Như cây dại nhưng đậm đà vị ngọt
Cô gái jrai cũng tràn đầy mơ ước
Yêu sự chân thành và được bình yên.

Quang Sáng. 26 _ 09 _ 2019
Chưa phân loại
Uncategorized