Ngẫm Cuộc Đời

Tác giả: Trần Thi Thủy

Cuộc đời này ngắn lắm phải không Anh ?
Hãy yêu thương khi tim còn cảm nhận
Nếu gặp nhau ta thấy lòng vương vấn
Là có duyên hay định mệnh nữa rồi .

Cuộc đời mà cố giữ cũng vậy thôi
Không nợ duyên chẳng thể nào gắn kết
Có bên nhau sẽ thấy lòng mỏi mệt
Không yêu thương chẳng thể sống hết mình .

Cuộc đời Em còn vẻn vẹn chút tình
Chẳng dám trao nên đành lòng cất giữ
Một mình thôi và nỗi sầu quá khứ
Ôm tro tàn nên tay những tàn tro .

Cuộc đời này còn đầy dẫy cam go
Vẫn phải qua những thăng trầm cuộc sống
Dẫu trong tâm vẫn còn bao ước vọng
Muốn vươn lên ..mà vươn mãi không thành .

Cuộc đời à đừng vội vã qua nhanh
Để cho ta làm những điều mình muốn
Biết giờ đây cũng đã là hơi muộn
Ta vẫn còn hy vọng ..rất mong manh !!

( Hà Nội 12h 20p 12/09/2016 )
Chưa phân loại
Uncategorized