Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nếu??

Tác giả: Hoài Nhớ

Nếu một ngày em không còn nữa
Anh có buồn và thương tiếc em không?
Giọt nước mắt có tiễn đưa lần cuối?
Chiếc khăn tang, anh có quấng ngang đầu?
Ngôi mộ nhỏ nằm sâu hai tấc đất
Anh có buồn và thương tiếc không anh?
(7/7/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nổi Buồn Trong Tim
  • Hờn Trách Mưa Ơi!
  • Cây Ngô Đồng Kỷ Niệm
  • Nhớ...hoài Nhớ
  • Vẫn Có Em
  • Nhớ Anh!
  • Không Đề.1
  • Mùa Đông Nhớ Em
  • Tâm Sự Cùng Anh
  • Tháng Tám...!
Thơ tương tự
  • Nếu (Phương Vy)
  • Nếu (Tuệ Uyển Nhi)
  • Nếu (Đoạn Trường)
  • Nếu (Tâm Như)
  • Nếu (Dung Nguyên)
  • Nếu (Ánh Sương Mai)
  • Nếu (Đông Tảo)
  • Nếu (Chu Thị Thúy Nga)
  • Nếu (Nguyên Thạch)
  • Nếu (Hoàng Dung)
Thơ bạn muốn xem
  • Cơn Đau Mùa Hạ
  • Tấm Lòng Người Mẹ
  • Tơi Bời Hư Hao
  • Cho Dù Em Là Ai
  • Tiễn Bạn
  • Win_covid_19
  • Tiếng Gọi Thời Gian .
  • Em Ngủ Đi
  • Em Ơi ! Hà Nội... Phở
  • Trường Ca Cho Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Anna Kachiusa
  • Vũ Ngọc Long
  • Võ Thị Trúc Giang
  • Tiều Phu
  • Ngheanese
  • Nguyễn Thiện Trường
  • Bluestarhcm11
  • Cao Xuân Sơn
  • Ngtt
  • Huyền Thanh Thanh
©2026 - CungThuGian.com