Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nếu..

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Nếu em là áng mây trời
thì tôi là gió suốt đời nâng em
Nếu em là chiếc gối ôm
thì tôi quặp chặt, xiết em vào lòng
Nếu em là đóa hoa hồng:
tôi tưới, tôi tắm cho nồng mùi hương…
Mong em trải rộng yêu thương
trùm lên tôi, suốt cõi trần vì em.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Tơ
  • Khúc Du Ca
  • Cho – Nhận
  • Thà Là
  • Chiến Binh
  • Vì Nhau
  • Đời Trang Niên
  • Nhớ Cụ Tú
  • Vãi Chữ
  • Ta Nghe Thương Nhớ Mùa Thu Cũ
Thơ tương tự
  • Nếu (Phương Vy)
  • Nếu (Tuệ Uyển Nhi)
  • Nếu (Đoạn Trường)
  • Nếu (Tâm Như)
  • Nếu (Dung Nguyên)
  • Nếu (Ánh Sương Mai)
  • Nếu (Đông Tảo)
  • Nếu (Chu Thị Thúy Nga)
  • Nếu (Nguyên Thạch)
  • Nếu (Hoàng Dung)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (568)
  • Mùa Hạ Lưu Luyến
  • Những Đóa Hồng Đất Mẹ
  • Giọt Sầu Đa Mang
  • Đường Ơi
  • Một Tác Phẩm Tuyệt Vời Là Ngẫu Nhiên
  • Mưa Tình Mùa Hạ.
  • Bất Chợt « Yêu »
  • Bài Học Đời.
  • Bước Lối Mòn Dưới Hoàng Hôn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phong Tử
  • Trần Nhuận Minh
  • Vạn Vương Sầu
  • Đình Lượng
  • Dương Viết Cương
  • Cành Cong
  • Ngọc Vẹn
  • Tạ Tỵ
  • Tô Chí Tự
  • Sầu Vạn Kỷ
©2026 - CungThuGian.com