Nếu !!!

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Nếu trao nhau ánh mắt
Để nỗi lòng vấn vương
Hãy cho nhau tình thương
Để đời thêm ấm áp

Một tình yêu cao đẹp
Một đời anh khát khao
Trao lời nói ngọt ngào
Một đời anh mong đợi

Nhưng nếu em đã nói
Anh chẳng hy vọng gì
Đành ôm mối tình si
Cho cuộc tình chấm hết

Một tình yêu mỏi mệt
Đã ủ nhàu từ lâu
Xin thời gian qua mau
Để xoá đi tiềm thức

Rồi anh ôm bí mật
Cho đến suốt cuộc đời
Xem như cuộc dạo chơi
Tình buông lơi có thật

Của một thời thắt chặt
Đẹp như một bài thơ
Giờ chỉ còn mộng mơ
Cho cuộc tình đã chết!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 16 - 05 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized