Nếu Tôi Chết

Tác giả: Hữu Anh

bài1
Nếu tôi chềt xin đừng buồn đừng khóc
Cứ cho là đó là một niềm vui
Thân xác tôi nhờ đất lạnh chôn vui
Không sống nữa với tình đời đau khổ.

Nếu tôi chết xin em đừng thổ lộ
Chút đau buồn trên phiến đá vô tri
Em xót thương giờ có nghĩa lý gì
Vì trước mặt tôi không còn nghe nữa.

Nếu tôi chết xin em đừng mở cửa
Cõi dương trần để chiếu về ti âm
Đốt thân tôi bởi nắng dải mưa dầm
Không giữ nổi chút hơi hàn còn lại.

Nếu tôi chết xin vài cành hoa dại
Để gối đầu ngủ một giấc ngàn năm
Đừng đánh thức cái nơi tôi đang nằm
Tôi không tỉnh bởi đời nay vô nghĩa.
****
bài 2
Nếu tôi chết xin đừng hờn đừng dỗi
Đừng buông lời trách móc lúc đưa tang
Đừng thở than bên nắm mộ hoang tàn
Đừng rầy xéo bởi những lời cay đắng.

Nếu tôi chết vần thơ tôi viết tặng
Xin đốt cùng mang về cõi âm ti
Ít thơ văn em giữ cũng được gì
Khi người viết đã không còn tồn tại.

Nếu tôi chết dương trần em ở lại
Lúc xây mồ hãy đắp đất cho tôi
Chút luyến lưu phàm thế của người đời
Tôi cảm nhận chút hương tình còn xót.

Nếu tôi chết như bao cơn sóng bọt
Hớt tôi về đừng để ngoài biển xa
Phút xa xôi khốn khó lúc xa nhà
Biển rộng lớn tôi bao giờ tìm thấy.
****
bài 3
Nếu tôi chết em có buồn có khổ
Rớt lệ tình những lúc nhớ tôi không
Những đêm đêm em có thấy chạnh lòng
Ngồi chờ đợi những dòng tin nhắn cũ.

Nếu tôi chết có đôi lời chối nhủ
Lúc lâm thời em sẽ nói câu chi
Câu yêu thương phút cuối có được gì
Chẳng thể biết đúng không hay giả tạo

Nếu tôi chết và bao người cười nhạo
Trong số này liệu sẽ có em không
Hay đứng lên tỏ ra vẻ bất đồng
Anh ấy chết vì "YÊU TÔI CẢ ĐẤY"

Nếu tôi chết mỗi sớm mai thức dậy
Em vội vàng bật điện thoại ra xem
Tối hôm qua ai chúc ngủ êm đềm
Người thường làm đã ra đi vĩnh viễn
****
Chưa phân loại
Uncategorized