Nếu Ngày Ấy Không Có Em

Tác giả: Hồng Dương

Nếu một ngày anh lướt dạo trang phay
Ai nhí nhảnh giờ đây sao không thấy
Xưa háo hức tự dưng nay run rãy
Nặng nỗi buồn lẫy bẫy nhịp tim đau

Dù cách xa ta vẫn đã biết nhau
Qua thơ viết thấm màu thương nỗi nhớ
Duyên số kiếp hờn cay đêm nức nở
Em nói gì anh sợ lắm em ơi !...

Một chút tình lay động cả cõi đời
Chuyện tình ái một lời không giám nói
Gian truân lắm xin em đừng có hỏi
Cho nỗi lòng đau nhói mãi không thôi...

Đêm lắng nghe cơn gió thổi xa xôi
Trăng chênh chếch im trôi trong vô vọng
Anh xin ngoéo ngón tay thàng dấu cọng
Cô Tấm ngoan mơ mộng của thủa nào

Cô Tấm khờ hồn đẹp tựa trăng sao
Em vô ngã ngự vào hồn anh mãi...
Đời cay đắng xéo dày em tê tái
Không có em còn lại một hồn đau....

Đông Hà, Quảng Trị. 03.09.2016 - Tặng Nguyễn Thủy Tiên
Chưa phân loại
Uncategorized