Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nếu Đem Phú Quý So Với Nghèo Hèn

Tác giả: Mr.Smile

Nếu đem phú quý so với nghèo hèn
Một ở đất bằng, một lên tới trời cao
Nếu đem bần tiện so với hào phóng
Người phải vất vả, ta được nhàn nhã.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Anh & Tình Biển
  • Tháng Bẩy
  • Khi Em Về
  • Anh
  • Màu Chia Ly
  • Tranh Đá
  • Nhớ Cha
  • Nợ Văn Chương
  • Thầy Giuse Ơi !
  • Buồn Thầm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
  • HOANGHAI
  • Thiên Khúc
  • Nguyễn Văn Thưởng
  • Thủy Sinh
  • Hoài Khanh
  • Hanvinh
  • Đắc Khang
  • Hương Quê Hương
©2025 - CungThuGian.com