Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nếu Đại Ngu Sống Theo Tư Tưởng Mơ Ước Người Khác

Tác giả: Mr.Smile

Nếu Đại Ngu sống theo tư tưởng mơ ước người khác
Cuộc sống là bức tranh muôn màu sống hết tất cả
Theo thuyết tương đối suy nghĩ của mọi người về cuộc sống
Tôi suy nghĩ về cuộc đời và số phận mà Thiên và nhân tạo...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Chiều Ba Mươi Tết
  • Mít Người - Mít Ta
  • Hoa Nở Hoàng Hôn...
  • Đêm
  • Đành Thôi
  • Cúi Xuống
  • Tên Người
  • Mẹ Tôi
  • Hiếu Hạnh Đền Ơn
  • Học Làm Sang
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hàn Yên Tử (Trần Đại Hưng)
  • Diệu Nguyễn
  • Thời Để Nhớ
  • Mr.Smie
  • Phan Chu Trinh
  • Lê Đạt
  • Trần Huy Sao
  • Nguyễn Quang Tấn
  • Tào Đạt
  • Edwin Tran
©2026 - CungThuGian.com