Nếu Có Thể...

Tác giả: Đặng Quang Nam

Nếu có thể anh hoá thành ngọn gió
Ve vuốt chiều vội đổ xuống môi em
Đẩy đưa lui,tới tất cả những hờn ghen
Hương mát lạnh đẫm ngọt ngào tình ái!

Nếu có thể,anh muốn làm con sóng dài mê mải
Lặn ngụp,âm thầm quanh quẩn bến bờ yêu
Để mùa trăng sóng chẳng còn thấy cô liêu
Trông xa xăm mà sóng sánh bờ lơi lả

Và..nếu như anh..
...một ngày vắng em,bỗng chẳng là tất cả
Nét ngọc ngà xao xuyến gót ưu tư
Lối nhỏ đường khuya..nhớ mòn mỏi dòng thư
Trong giấc muộn..lại mơ
...nếu như anh có thể!
Chưa phân loại
Uncategorized