Neo Lòng Bến Lạ

Tác giả: Thiên Ân

NEO LÒNG BẾN LẠ
Mây bén gió cánh đồng sen nở
Mùi hương bay sợi nhớ gieo thương
Trời trong như một cái gương
Mênh mông dìu dặt bốn phương say lòng
Cá đớp móng neo dòng suy nghĩ
Mát đôi bờ hu hí với ai?
Thương chiều mặc áo mơ phai
Em nghiêng nghiêng dáng ta day dứt hoài
Em vẫn còn khoanh tay đây đó
Tóc còn thơm hoa cỏ dại xưa
Tâm tư chôn giấu sớm trưa
Ta mơ rổ rá trêu đùa với nhau
Em ngậm mãi muôn câu mơ ước
Anh vô tình bắt được hờn ghen
Đôi khi tối lửa tắt đèn
Môi hồng chạm ngõ êm đềm giấc hoa
Em mở cờ lòng ta ưng bụng
Mới hay đời rẻ rúng làm sao?
Lời yêu chưa kịp đổi trao
Trời xanh mây trắng lọt vào xa xôi
Đêm 29/6/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized