Này Em Hãy Viết

Tác giả: Thiết Dương

TẬP LÀM THƠ

Ban chiều rảnh rỗi tập làm thơ
Tả những màu hoa đẹp bất ngờ
Đã đọc bài khoe người nói dở
Rồi châm lửa đốt bạn chê khờ
Rằng đem bỏ túi mai huề nợ
Nghĩ đặt kê đầu tối lẳng mơ
Bởi tại văn nghèo nên mắc cỡ
Sầu dâng vật vã mấy canh giờ.

Hạ Băng _30/01/2015

NÀY EM HÃY VIẾT

Phổ đẹp cho đời những áng thơ
Là duyên sẽ thắm chẳng ai ngờ
Tình sâu nghĩa nặng đừng tin dở
Luật vững vần êm chớ bảo khờ
Bởi trót đem lòng giây chữ nợ
Nên đành mượn bút trả niềm mơ
Ngày xuân mộng ấy còn hơi thở
Hãy viết đều tay kẻo muộn giờ.

Thiet Duong _16/11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized