Này Con

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

NÀY CON
***
Con hãy tin đời có những vị thần
Luôn chứng kiến việc ta làm con nhé!
Dù thật thà hay lọc lừa gian trá
Dối người thôi, nào ai dối được mình

Hãy nhủ lòng và đặt hết niềm tin
Luật nhân quả chẳng bao giờ thay đổi
Cứ thẳng thắn nhận ra điều lầm lỗi
Và sửa sai như thế mới nên người

Con đừng lo khi chân bước vào đời
Nghèo như thể thua một người hành khất
Con hãy nhớ đừng so bì vật chất
Vì khi sinh ai cũng trắng đôi tay.

Sống an nhiên và tự tại qua ngày
Tâm thánh thiện và trái tim ấm lửa
Con sẽ nhận những tình thương chan chứa
Từ những người dù gian dối điêu ngoa

Hãy dặn lòng luôn có sự thứ tha
Và bao dung như suối nguồn khôn cạn
Cuối đường hầm sự nhiệm mầu tỏa sáng
Soi lối con đi, là chân lý vĩnh hằng.

Sáu mươi năm đời ai chẳng phạm sai lầm
Bên bờ vắng ta thấy mình yếu đuối
Mong bức tường vô hình nào cứu rỗi
Chở che ta qua từng bước thăng trầm
...
Con hãy tin đời có những vị thần
Luôn chứng kiến việc ta làm con nhé!!!

___________________________________
Thương viết cho hai con Phúc, Tâm.
Chưa phân loại
Uncategorized