Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nắng

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Cứ rộn ràng khuyên buổi sớm mai
Ngàn hoa phất phới nõn sương cài
Hương yêu cũng ngỡ ngàng ôm tóc
Gió luyến đang thờ thẫn khoác vai
Thả giọt sững sờ buông phím nhỏ
Lồng tâm khấp khởi tiễn canh dài
Ngân nga nắng kéo người xưa hỏi
Có thắp duyên tình lãng đãng phai.
By Hà Thiên Trang (PTDH)
Date: 15/05/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cơn Mưa Bất Chợt
  • Lặng Nhớ
  • Em Sợ Lắm Những Câu Thơ Anh Viết
  • Chúc Xuân Hạnh Phúc
  • Xướng Hoạ Minh Hương 16
  • Ngẩn Ngơ
  • Hửng Nắng
  • Bâng Khuâng Ngọn Gió Bên Thềm
  • Màn Đêm
  • Chỉ Mình Ai Hiểu Khúc Tương Tư
Thơ tương tự
  • Nắng (Lưu Nhã Vy ĐTH)
  • Nàng (Nguyễn Thành Tô)
  • Nắng (Vũ Kim Thanh)
  • Nắng (Hồ Nhất)
  • Nắng (Cảnh Ngọc)
  • Nàng (Nguyên Phong)
  • Nàng (Chu Thị Thúy Nga)
  • Nắng (Lê Hồng Thiện)
  • Nắng (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Nắng (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Ước Mơ Hạnh Ngộ !!!
  • Hoa Nở Để Mà Tàn
  • Vương Vấn Gót Người Đi
  • Điều Ước Đầu Xuân
  • Đừng Mong Hoàn Toàn!
  • Bác Và Đảng Không Còn Trong Tôi Nữa!
  • Am Xưa
  • Chân Thành Từ Một Trái Tim
  • Anh Cho Rằng Mình Coi Bói Đa Chiều
  • Ngộ Nhận
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Võ Thị Trúc Giang
  • Tiều Phu
  • Ngheanese
  • Nguyễn Thiện Trường
  • Bluestarhcm11
  • Cao Xuân Sơn
  • Ngtt
  • Huyền Thanh Thanh
  • Bùi Chí Vinh
  • Than Bùn
©2026 - CungThuGian.com