Tác giả: Nguyễn Khánh Chân
    
    
      Bóng ai thoáng trông ngoài đầu ngõ 
Có phải xuân bầy tỏ tấm lòng
Nàng về cho thỏa chờ mong
Kẻo ai hờn dỗi ngóng trông từng ngày
Ai đứng ngóng xuân bên bờ suối
Đôi mắt buồn mê muội xa xôi
Xuân về chia sẻ đầy vơi
Cành mai đơm nụ đâm chồi nở hoa
Nàng xuân trước tình còn e ấp
Đến năm này duyên ngập bờ môi
Gió chiều quấn chiếc lá rơi
Duyên xưa còn thắm son môi còn nồng
    
    
    
    Có phải xuân bầy tỏ tấm lòng
Nàng về cho thỏa chờ mong
Kẻo ai hờn dỗi ngóng trông từng ngày
Ai đứng ngóng xuân bên bờ suối
Đôi mắt buồn mê muội xa xôi
Xuân về chia sẻ đầy vơi
Cành mai đơm nụ đâm chồi nở hoa
Nàng xuân trước tình còn e ấp
Đến năm này duyên ngập bờ môi
Gió chiều quấn chiếc lá rơi
Duyên xưa còn thắm son môi còn nồng