Ngày Này Năm Ấy Anh Ơi!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Mùa thu năm ấy anh ơi!
Đôi ta tuyên hứa những lời kết giao
Có Ngài chứng giám trên cao
Đời em từ đó gửi trao cho chàng
Đôi bên chứng kiến họ hàng
Duyên mình từ đó kết tràng hoa chung
Ngày qua tháng lại bước cùng
Dù cho sóng gió bão bùng lắm phen
Nhưng tình vẫn thắm chẳng đen
Niềm tin vẫn vững như then cửa cài
Men tình vẫn đậm chẳng phai
Bên em luôn có bờ vai của chồng
Mặc cho gió rét đêm đông
Căn nhà ta vẫn ấm nồng tình yêu
Ngài ban đôi ta quá nhiều
Ba đứa con nhỏ những điều ta xin
Ngài ơi! Con nhớ như in
Trong kinh thánh chép ai tin sẽ thành
Con xin tình chẳng mong manh
Hôm nay mãi mãi tình anh vững bền
Suốt đời anh ở cạnh bên
Giữ tròn câu hứa thề trên nhà thờ
Những điều con ứơc con mơ
Vỏn vẹn có vậy ..... con nhờ Ngài thương
Cùng anh đi hết đoạn đường
Đến khi răng rụng tóc sương trắng đầu
Lửa tình cháy mãi cháy lâu
Ngọt bùi chia sẻ buồn rầu gánh chung
Kề vai sát cánh bứơc cùng
Trọn đời anh mãi người hùng của em

KTP ( kỷ niệm ngày cưới 20/10-2001-20/10-2017)
Chưa phân loại
Uncategorized