Nặng Trĩu Niềm Riêng

Tác giả: Trần Thị Thủy

Lòng chỉ muốn khóc òa như đứa trẻ
Khóc sầu vơi rồi chẳng nhớ điều gì
Lại vui cười đùa giỡn như mọi khi
Để cho tâm luôn nhẹ nhàng thanh thản .

Lòng muốn khóc khi nỗi buồn chưa cạn
Giữ trong tim làm ngập lụt tâm hồn
Rồi đắm chìm bao cảm xúc yêu thương
Tôi muốn quên ..ngàn lần không muốn nhớ .

Tôi muốn khóc khi cuộc tình đã lỡ
Tim còn yêu mà xa cách từ đây
Xác thẫn thờ hồn chết từng phút giây
Ai hiểu tôi ? ai người cho tôi hiểu ?

Tôi vẫn biết trái tim gầy ốm yếu
Bởi khi yêu phải chờ đợi mỏi mòn
Để cho mình lòng dạ mãi héo hon
Thiếu quan tâm ..thiếu một người chăm sóc .

Những khi buồn cứ nén lòng trực khóc
Được chi đâu ngoài ôm những nỗi sầu
Bà Nguyệt ơi xin thôi chớ bắc cầu
Tôi không yêu ..không cần se duyên nữa .

( Hà Nội 6h 46p ngày 27/09/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized