Nàng Thơ Tình Buồn

Tác giả: Nguyễn Tâm

Có cô gái tuổi xuân đôi tám
Bao anh chàng chưa dám hỏi thăm
Để từng đêm về nhớ âm thầm
Nhớ mái tóc dáng mai quyến rũ

Nàng yêu thơ chắc gì đã đủ
Cho thêm buồn ủ rũ nhớ mong
Quyện hồn đơn thao thức đáy lòng
Hóa ngây dại tương tư hình bóng

Nơi biển xa nhấp nhô ngọn sóng
Đẩy giọt tình lóng ngóng con tim
Lối ai qua trầm mặt im lìm
Lời chưa cạn hoàng hôn tím ngắt

Chiều trôi đi gió đâu se thắt
Tương tư nàng đôi mắt mộng mơ
Ở nơi xa thổn thức mong chờ
Với tay níu hai bờ thế giới

Nàng tựa như nụ hoa ngày mới
Sắc hương nồng trêu tới bướm ong
Áng mây trôi xa tít bềnh bồng
Thầm khẽ bảo hoa còn e ấp

Dòng thời gian cố công vùi lấp
Những ân tình trong tập thơ yêu
Đọc đôi câu buồn vương ít nhiều
Như chất chứa nỗi sầu da diết

Có cô gái lời thơ hay viết
Câu chuyện buồn ly biệt yêu đương
Nàng là ai vẫn chưa tỏ tường
Thoáng nhung nhớ mênh mang thầm gọi !

01 - 10 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized