Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nắng Tắt

Tác giả: Yến Kim

Đi tìm ánh sáng,
Cuối nẻo chân mây,
Biết đời lạnh lẽo,
Chừng nào đến đây...

Thôi thì tìm nắng,
Nắng tắt kia rồi,
Lòng ta chới với,
Một bóng đơn côi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ác Mộng
Thơ tương tự
  • Nắng Tắt (Mỹ Trinh)
  • Nắng Tắt (Hồng Dương)
  • Nắng Tắt ! (Hồng Dương)
  • Nắng Tắt Rồi (Đặng Ngọc Ngận)
Thơ bạn muốn xem
  • Quảng Ngãi...xuân Này
  • Lăn Tròn Đi Con
  • Ngậm Ngùi Với Biển
  • Về Đây Nghe Em - Đà Lạt Yêu Lắm
  • Lỡ Làng
  • Trở Lại Sài Gòn
  • Thử Nói Về Hạnh Phúc
  • Một Chút
  • Nói Bao Nhiêu Cũng Chẳng Bao Giờ Đủ
  • Đơn Côi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
  • Phuongxa
  • Cao Trang
  • Tony Pham Tran
  • Ngô Chí Trung
©2026 - CungThuGian.com