Nắng Phai

Tác giả: Thiên Ân

NẮNG PHAI

Nắng còn dòi dọi bờ sông

Em đã lấy chồng tính nhẩm năm năm

Đôi tay mười ngón ai cầm?

Dưới bóng trăng rằm thuở ấy tơ vương

Một thời để ý gieo thương

Hẻm nhỏ cuối đường hò hẹn sớm trưa

Nửa năm nắng , nửa năm mưa...

Tròn ý mới vừa bén gió vầng trăng

Nắng chiều oi bức chớm sân

Gay gắt vườn trần ê ẩm mùa yêu

Xa xôi , vạt tóc reo chiều

Thơ thẩn đôi điều ngẫm nghĩ vu vơ

Bây giờ mây gió hững hờ

Hạnh phúc xô bờ giọt lệ đắng cay

Đó đây bàn luận đó đây

Số phận an bài đưa đẩy , đẩy đưa

Mảnh tình trơ trẽn như đùa

Giông bão cứ lùa luống cuống về đâu,

Bao phen lượm lặt trái sầu

Lúng túng buồn rầu dồn nén thương đau

Ngày 1/2/2020

Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized