Nắng Ngàn Hoa

Tác giả: Việt Phúc

Bài : NẮNG NGÀN HOA .
Thơ : Bành Thị Nòi.

Nắng về lũ trẻ lạc rừng hoa
Nắng hẹn chiều nay nghĩa rủ đà
Nắng rạng câu tình em thử ngã
Nắng ngời xóm nhỏ chị đành ca
Nắng xưa những thuở hằn in dạ
Nắng cũ nghìn phương phủ lại nhà
Nắng trọn muôn trường vui tửu giã
Nắng trùm một quãng chỉ mình ta.
... Nha Trang : 18.06.2015.

Bài : GIÓ XUÂN .
Thơ : Thục Nhi

Gió thổi mơn từng những nụ hoa
Gió lay khóm liễu nhẹ la đà
Gió ngân khúc nhạc chiều lơi lả
Gió lượn cô nàng áo thướt tha
Gió bảo em rằng duyên dáng lạ
Gió trêu bé hỡi mộng mơ à
Gió đùa đẩy cánh diều ai thả
Gió chở mây về cuối nẻo xa.

Bài : MƯA.
Thơ : Tri Tue.

Mưa dầm xé nát cã vườn hoa
Mưa lạnh làn môi kém đậm đà
Mưa xói đường trơn nhiều kẻ ngã
Mưa tràn phồ nhỏ vắng lời ca
Mưa ngày tiễn bạn còn trong dạ
Mưa buổi tìm nhau tựa mé nhà
Mưa khiến tình ai thành xa lạ
Mưa hoài chốn cũ chỉ mình ta .
TT-05-11-17
Chưa phân loại
Uncategorized