Nắng Hồng.

Tác giả: Việt Phúc

Bài : NẮNG HỒNG.
Thơ : Bành Thị Nòi.
Nguồn Ảnh : DOF & Friends.

Mãi cảnh giường đơn lạnh giấc nồng
Buông mành ngóng đợi buổi chiều đông
Trăng cài sớm tỏ phơi nhành liễu
Mộng kẽ bờ môi gửi tối lồng
Tỉnh ngộ ngùi men tình nghĩa trống
Say ngà cạn tửu xác hồn không
Vô thường lãng bước bàn chân xạm
Nửa quãng đời thêm đẹp nắng hồng.

Bài : SẮC THÔI HỒNG
Thơ : Tuệ Tinh Trí Vũ.

Hồi xuân chợt toả chút hương nồng
Tánh cũ dâng trào cảnh lập đông
Giữa buổi eo xèo như gió lộng
Đầu hôm ngúng nguẩy tựa mưa lồng
Ghen phần tối lật hồn trơ chổng
Dỗi phận đêm nhoài xác bỏ không
Hỏi mãi chưa người khua mặt trống
Mày hoa ủ rũ sắc thôi hồng .
30 . 11 . 2017

Bài : NHỦ THẦM.
Thơ : Thanh Hà.

Ủ lạnh từng đêm giấc vẫn nồng
Thương làm trĩu ngọn gió ngày đông
Trùng khơi giọt nắng mơ lần toả
Núi ngọn mành trăng ngỡ buổi lồng
Trỗi một cung sầu nơi nẻo trống
Khua ngàn điệu nhớ giữa đồng không
Vòng tay gói cả mong và đợi
Tưởng sẽ về nơi lối cỏ hồng
Chưa phân loại
Uncategorized