Nắng Hạ

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Mai mày về cho tao gởi lời thăm
Con đường cũ hàng me nghiêng lá đổ
Mai mày về nếu một mình dạo phố
Quán thân xưa xin nhấp ngụm cà phê

Mai mày về con dốc nhỏ triền đê
Có còn không gốc cây già - phượng vỹ?
Tao khắc tên của người con gái ấy
Với tên tao vào chung một trái tim

Có lẽ bây giờ người ấy đã quên
Bởi nhớ làm sao khi thời gian cố xóa
Tao xin mày nếu có lần ngang đó
Hãy bôi đi đừng để nữa làm gì

Mai mày về, thôi đừng nhớ mà chi
Nơi khói súng pha mùi tanh máu đỏ
Tao ở lại đây, làm người đầu gió
Hát khúc ca, vang mãi một kiếp người

Mai mày về! Nước mắt mẹ thôi rơi
Dẫu tấm thân chẳng vẹn nguyên thuở trước
Mai mày về tao ước gì làm được
Lấy đôi chân tao...nguyên vẹn lại cho mày

Mai mày về ta cách biệt trời mây
Có nhớ tao hãy nhìn lên ...di ảnh
Mẹ tao buồn vẫn thường trong đêm lạnh
Bên tàn hương thương khóc đứa con mình

Mai mày về tao vẫn nhớ như in
Trời đổ lửa giữa trưa buồn nắng hạ!
Chưa phân loại
Uncategorized