Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nắng Chiều 2

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

CHIỀU NGHIÊNG

Chiều nghiêng vạt nắng để em buồn
Biển nhớ khơi dòng lệ vỡ tuôn
Tím nửa hồn hoang vàng ngõ mộng
Mờ đôi nẻo vắng lạnh mưa nguồn
Căn nhà chỉ một mình lui tới
Dãy chợ đôi người cảnh bán buôn
Cuộn nỗi niềm riêng lòng trắc ẩn
Còn khung kỷ niệm bóng mơ luồn ./.

Lê cảnh Tiến 21/O2/2O23
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Nắng Chiều (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nắng Chiều (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Nắng Chiều (Lê Gia Hoài)
  • Nắng Chiều (Phan Khôi)
  • Nắng Chiều (Phong Trần)
  • Nắng Chiều (Phạm Thanh Hà)
  • Nắng Chiều (Tlan)
  • Nắng Chiều (Lê Cảnh Tiến)
  • Nắng Chiều (Hoàng Thanh)
  • Nắng Chiều (Văn Chiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Mà Người Mở Cửa Là Người Đứng Ở Cuối Cùng
  • Buồn Thật Buồn
  • Thơ Chúc Tết Fpt Shop (2010)
  • Mùa Hè Đến
  • Lần Cuối Khóc Vì Anh
  • Quê Hương - Tưổi Thơ
  • Thiên Ý Đời Cần Lao
  • Gieo Đạo
  • Khắc Khoải Từng Mùa
  • Xanh Vỏ Đỏ Lòng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
  • TiCa
  • Nguyễn Phi Khanh
  • LAM CHIỆU
  • Vũ Việt Hùng.
  • Huỳnh Ngọc Lợi
  • Hoa Cỏ
  • Phạm Như Ý
  • Phạm Khải
©2026 - CungThuGian.com