Năm Ngón Tay Quê Hương

Tác giả: Đinh Kim Chung

Bồi hồi đêm nhớ quê hương
Bấm tay năm ngón đếm trường canh qua

Ngón này tiên tổ ông bà
Đã là ảo ảnh, đã là khói nhang
Rưng rưng một cõi thiên đàng
Hồn xưa bãng lãng trong vàng võ xưa

Ngón này tiếng mẹ ru đưa
Tóc mây trắng xóa giấc trưa ngọt lành
Dáng còng xiêu vẹo mái tranh
Mà sao như vẫn song hành dặm xa

Ngón này ắt hẳn tình cha
Xót xa trên nỗi xót xa phận người
Lệ khô chín bỏ làm mười
Đổi cho con mãi tiếng cười vẹn nguyên

Ngón này nhung nhớ về em
Mắt nai ánh ngọc vào đêm ngọt ngào
Gỡ then chốt cửa động đào
Ngày xanh không gió vẫn xào xạc mơ

Ngón này êm ái tuổi thơ
Chỉ mong trở lại ngu ngơ một lần
Ngày sau dứt nẻo đường trần
Hồn hoang thoát xác vẫn gần hồn quê

Bần thần năm ngón vân vê
Trái tim khắc khoải cơn mê đoạn trường
Trăm năm một giấc vô thường
Đếm sao cho hết tình thương dạt dào...
Chưa phân loại
Uncategorized