Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Muốn

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Muốn mãi bên người tình chỉ thế thôi
Muốn ân nghĩa đượm sẽ vun bồi
Muốn lòng vẹn giữ không hề đổi
Muốn dạ luôn gìn chẳng để vơi
Muốn gửi nồng yêu đừng giả dối
Muốn trao ngọt ái chớ điêu hời
Muốn hồn tự tại xua lầm lỗi
Muốn trí an nhàn đượm thảnh thơi.
18/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Muộn (Sgecstasy)
  • Muộn (Mặc Tiêu Phong)
  • Muộn (Phùng Quang Thuận)
  • Mượn (Nguyễn Thái)
  • Mượn (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Muôn (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Muộn (Đăng Sơn)
  • Muốn (Đỗ Hồng)
  • Muốn (Bùi Thành Công)
  • Mượn (Js.ryo)
Thơ bạn muốn xem
  • Qua Ngõ Nhà Em
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1640)
  • Bài Học Vần Ngắc Ngứ Nỗi Chờ Mong
  • Kết Bạn Làm Quen
  • Cưối Năm Ăn Cá Một Mình
  • Đấng Trượng Phu
  • Dưới Trăng
  • Anh Muốn Nói Với Em 03312022
  • Những Mầm Yêu
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (34)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thành Quí
  • Đoàn Phương
  • Thanh Tịnh
  • Khanh
  • Tagore
  • Quách Tỉnh -Xuân Trường
  • Nguyễn Văn Liêu
  • Trần An
  • Mở Rộng Tâm Hồn
  • THƠ TÌNH MINH MẪN
©2026 - CungThuGian.com