Muôn Nẻo Đường Đi

Tác giả: Trần Thi Thủy

Em đi trong gió cuối đường
Nhìn mây nhìn nước từ nguồn chảy ra
Nhìn người lại nghĩ tới ta
Nhìn đời mà thấy phong ba cần kề .

Chân đi hồn muốn quay về
Nơi mà kỷ niệm tràn trề khi xưa
Lòng người nào biết sao vừa
Muốn yêu lại sợ tình chưa chín mùi.

Thế nên cứ mãi ngậm ngùi
Cứ buồn cứ tủi rồi than thân hoài
Đời mình đâu có giống ai
Chỉ bước vài bước chông gai thấy liền .

Và rồi sợ gặp ưu phiền
Nên đời đành bó gối liền cô đơn
Phận người nào tính thiệt hơn
Cớ sao cứ khổ tâm hồn mãi cơ

Nhìn tình qua mấy vần thơ
Người người cứ nghĩ Em khờ vậy thôi
Cũng vì số phận bèo trôi
Nên giờ Em cứ một thôi cho lành .

Hôm nay gió mát trời xanh
Nhìn trời nhìn đất an lành thêm vui
Dẫu đời còn chút ngậm ngùi
Nhưng thôi vẫn cứ mỉm cười cho khuây .!
Chưa phân loại
Uncategorized