Muôn Năm Rừng Lá Khô Rơi

Tác giả: Tlan

muôn năm rừng lá khô rơi
đứng chờ rừng khép sương phơi tới chiều
thầm thì gió cuống hoang du
không nguôi héo úa , đóa hồng năm xưa

trời đông ngơ ngẩn cỏi lòng
tuyết đông buông xõa trắng bồng hạt rơi
thênh thang muôn lối phiêu bồng
tương tư vạn kiếp nguyệt thu nữa vầng

rêu phong giấc ngủ phù du
miệt mài dạ khúc đắm say cuộc tình
ai ơi ? đông đến cỏi bồng
khuất theo cành trúc ngả nghiêng bóng tình

trên vai M gánh hoa mai
tình tang một cỏi gió lay cuối giòng
người về giác nối tơ lòng
bơ vơ trọn kiếp giọt buồn khắc vương

note

ai chia non nước của ta
từ nam ra bắc , là đà gió qua
ai ơi ! gánh cảnh phân ly
sơn hà , nguy biến mắt tôi khóc thằm
muôn năm cây trái ai trồng
trái ăn , ngọt lịm , chia đồng nghĩa công
mai nầy , gió thổi long đông
ông bà cô bác có công vung trồng

cái note nầy , tui nói cái thằng , tối ngày nói với tôi .
kể từ giờ , làm thinh cho cuộc sống , tốt hơn nhé !
đừng có xôn xao, bao nguyên tứ , you cứ nghe theo ,
lòng ủ đống tro tàn của you , đừng ghéo tôi , bằng không tui ,
nói thì đừng hate nhé !

Sunday

July 23, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized