Mưốn Làm Người Giản Đơn

Tác giả: Diệu Nguyễn

Làm một người giản đơn
Nhưng thật sao khó quá
Người ta cứ trách hờn
Chấp từng điều nhỏ nhặt

Lòng con người phức tạp
Chẳng biết đâu bên bờ
Đôi khi thấy áp lực
Ám ảnh cả trong mơ

Mỗi một lời nói ra
Tôi đâu dùng ẩn ý
Sao cảm nhận của người
Thành mưu ma chước quỷ?

Hãy thử một lần thôi
Đặt niềm tin chân thật
Với những người chung quanh
Để nhìn nhận đúng nhất

Chỉ muốn an phận mình
Không chen lấn tranh đua
Thích thì người cứ thắng
Tôi chấp nhận chịu thua

Sẽ có ngày người hiểu
Dù tất bật sớm chiều
Những thứ mình cố đạt
Tay nắm được bao nhiêu?

22/02/2017
Chưa phân loại
Uncategorized