Mượn Chút Men Cay

Tác giả: Trần Thị Thủy

Hôm nay chợt thấy bồi hồi
Em tậu chai rượu cùng mồi thịt thơm
Cùng canh ngọt với bát cơm
Nâng ly ta chúc tình ươm cho bùi .

Bấy lâu ta vẫn ngậm ngùi
Của ngon vật lạ người đời đã hay
Thôi thì nhấm nháp men cay
Say đi say cũng ngất ngây trong lòng .

Rượu vào má lại thêm hồng
Môi thêm chút đỏ cho lòng chơi vơi
Say rồi sẽ tỉnh ai ơi
Mượn rượu ta trút cho vơi niềm sầu .

Quên đi cái thuở ban đầu
Dại khờ ta bước qua cầu gãy đôi
Đã qua được nửa đời rồi
Cố thêm chút nữa cả đời cũng xong .

Dẫu không được như ta mong
Số trời là thế cũng đành ngó sang
Kiếp này trót lỡ trái ngang
Kiếp sau sẽ được thiên đàng như mơ .
HN 09/04/2018
Chưa phân loại
Uncategorized