Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mừng Xuân

Tác giả: Huyền Băng

Mai nở mừng xuân đến mọi nhà
Người người hớn hở đón trăm hoa
Bình an ai cũng mong vui hưởng
Đau ốm luôn mơ được chóng qua.

Xuân đến, xuân đi, rồi xuân lại
Bèo trôi duyên lỡ phải chia xa
Không lo cứ mặc tình thế sự
Hoà bình ta chuộng, ai cùng ta...?

Huyền Băng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tâm Sự Một Người Ở Hawaii
  • Hoa Bướm
  • Buổi Sáng Quê Hương
  • Tím Mộng Mơ
  • Chào Em Băng Nguyệt
  • Nhớ Bạn... Võ Thị Thương
  • Trường Khúc Cho Đời Buồn..
  • Blanche Belgique
  • Có Phải Xuân Về !
  • Cảm Ơn Đời,
Thơ tương tự
  • Mừng Xuân (VÕ QUANG HÂN)
  • Mừng Xuân (Hoanghoon)
  • Mừng Xuân (Nghinh Nguyên)
  • Mừng Xuân (Tâm Đoan)
  • Mừng Xuân (Nhất Thủ Bát Điệp) (Trương Đức Hạnh & JB.Nguyễn Hùng)
  • Mừng Xuân 2017 (Nguyễn Lâm)
  • Mừng Xuận 2018 (Nguyễn Lâm)
  • Mừng Xuân 2018 (Nguyễn Lâm)
  • Mừng Xuân 2019 (Hàn Giang)
  • Mừng Xuân Ấm Áp (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Định Mệnh Thương Sầu
  • 231 - Hoa Phù Dung
  • Bến Thu Chiều
  • Cái Lạnh Mùa Đông
  • Ê Chề
  • Cảnh Làng Xưa
  • Đẹp Tươi
  • Cơn Mưa Cô Đơn
  • Chiều Buồn
  • Lời Em Hứa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Anh Dũng
  • Lê Nguyên Thử Trí
  • Tiến Thanh
  • Ntt
  • Nguyễn Thị Tê Hát
  • Nguyễn Hữu Hùng
  • Tịnh Tâm
  • Tô Thùy Yên
  • Thanh
  • Phương Trời Mới
©2025 - CungThuGian.com