Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mừng Xuân

Tác giả: Nghinh Nguyên

Rộn rã mừng xuân đến mọi nhà
Mai đào khoe sắc với ngàn hoa
Biển dâng hơi ấm thuyền đầy cá
Đất thụ ánh dương lúa ngập nhà

Cảnh vật nhuận tươi lòng phấn khởi
Núi sông xanh mướt ý thăng hoa
Mừng nay non nước đà an thịnh
Địa lợi thiên thời đón thái hòa
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phố Mưa
  • Lịch Và Sử
  • Lắng Nôĩ Niềm
  • Bồng Bềnh Nỗi Nhớ
  • Vẫn Mãi Tình Thơ
  • Cuối Hạ
  • Thơ - Người Thơ
  • Bóng Dáng Thiên Thần
  • Mình Ơi!
  • Mưa Cuối Mùa
Thơ tương tự
  • Mừng Xuân (VÕ QUANG HÂN)
  • Mừng Xuân (Hoanghoon)
  • Mừng Xuân (Huyền Băng)
  • Mừng Xuân (Tâm Đoan)
  • Mừng Xuân (Nhất Thủ Bát Điệp) (Trương Đức Hạnh & JB.Nguyễn Hùng)
  • Mừng Xuân 2017 (Nguyễn Lâm)
  • Mừng Xuận 2018 (Nguyễn Lâm)
  • Mừng Xuân 2018 (Nguyễn Lâm)
  • Mừng Xuân 2019 (Hàn Giang)
  • Mừng Xuân Ấm Áp (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Sang Thu
  • 34 - Trước Giờ Thi
  • Khoảnh Khắc Suy Tư
  • Hoa Tình Yêu
  • Hà Nội Và Nỗi Nhớ
  • Cảm Đề Khi Đọc Bản Dịch Thuỷ Hử Của Á Nam Trần Tuấn Khải
  • Toán Lương.
  • Cô Gái Của Anh
  • Chùa Bái Đính
  • Sang Chiều
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoài Thương
  • Huỳnh Hữu Võ
  • Như Phương Khánh Chân
  • Nguyễn Danh Lam
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
©2025 - CungThuGian.com